Ngày bạo hành, đêm ám ảnh bởi ma quái.
Khi các "bà tám" thường kể về chồng với những tật xấu như lười biếng hay ham nhậu, Hạnh lại khiến mọi người bất ngờ khi mô tả chồng mình, anh Tú, là người "mỏng manh, dễ vỡ". Hạnh xinh đẹp với làn da trắng và má lúm, khiến mọi người nghĩ anh Tú, người to lớn và đen, sẽ là chỗ dựa vững chãi cho cô. Nhưng Hạnh tiết lộ rằng anh rất sợ máu: "Khi mình sắp sinh, anh bảo sẽ chỉ có mẹ vào phòng, vì anh sợ máu lắm!" Câu chuyện khiến các bà bạn cười xòa.
Hạnh nghĩ chồng chỉ đùa hoặc ngại vào chỗ toàn phụ nữ mang bầu. Hôm sinh, có hai bà mẹ bên cạnh nên cô không thắc mắc. Đến khi con trai lên hai, cô mới thấy chồng sợ máu. Hạnh kể: “Hôm đó, tôi đang nấu ăn thì nghe con kêu đau. Ra ngoài thì thấy nó bị đứt tay. Khi tôi định đi lấy băng, chồng tôi mặt tái nhợt, chỉ vào ngón tay con và ú ớ ‘Trời ơi, máu, máu của con…’, rồi bất ngờ xỉu.” Hạnh vừa lo lắng vừa tức giận, phải gọi taxi đưa chồng vào viện. “Taxi đi một đoạn thì hắn tỉnh lại. Lúc đó, tôi cuống quá, chứ sau này thì hắn xỉu cũng kệ, lát tự tỉnh thôi.”
Một đồng nghiệp của Hạnh chia sẻ rằng đàn ông thường tỏ ra oai nhưng thực chất rất nhát. Cô kể về một lần hồi nhỏ bị xe đạp tông ngã, khi về nhà với cục u to trên đầu, mẹ cô lo lắng xử lý vết thương còn bố thì hoảng hốt, làm mẹ cô phải mắng. Cô cảm thấy đau nhưng cố chịu đựng, trong khi bố lại rên rỉ.
Cô cũng nhắc đến việc nhiều cô gái nhút nhát thường giả vờ sợ chuột hay gián để thể hiện sự yếu mềm, nhằm thu hút sự chú ý của đàn ông. Dù đàn ông sợ gián đến mức kêu thét thường chỉ có trong phim hài, nhưng sự việc đó đã xảy ra không chỉ một lần ở nhà chị Phương.
Hôm đó, Phương đang chờ chồng tắm xong để xin tiền thì nghe thấy tiếng va đập trong phòng tắm và tiếng anh hét lớn "Trời ơi, chết đi!". Khi Phương chạy ra, chồng cô, mặt đầy xà phòng và chỉ quấn khăn, quát mắng cô về việc để gián đầy nhà. Phương không rõ anh sợ gián hay chỉ ghét bẩn. Đến lần thứ hai, khi về nhà ngoại, chồng cô nhảy loạn xạ và hét "Vợ ơi, cứu anh. Gián!" khi dọn nhà kho cùng em trai. Lúc đó, cô mới hiểu rõ nỗi sợ của anh. Nhớ lại cảnh phải đuổi gián cứu chồng, Phương vẫn không nhịn được cười. Anh chồng lúc ấy đã không còn giả vờ, đứng núp sau lưng vợ và hét lên mỗi lần gián bay đến gần.
Vụ lộ bí mật giúp anh không còn phải giấu diếm, thoải mái nhờ vợ hỗ trợ khi có gián. Ngược lại, anh Hùng vì bị vợ chưa cưới tiết lộ nỗi sợ chuột đã bẽ mặt trước gia đình vợ. Trong bữa giỗ, khi đang uống trà, một con chuột giả do hai em vợ ném vào làm anh hoảng hốt, đổ chén nước và làm rơi cả bàn. Hai cậu bé thấy hậu quả nghiêm trọng thì lập tức chuồn đi, để anh Hùng ngượng chín mặt. Còn anh Phúc, mặc dù hiền lành, nhưng đôi khi cũng nổi nóng, đã vô tình làm vợ giận và cô đã ôm chăn xuống sofa ngủ.
Hùng vốn không bận tâm, nhưng hôm đó có đám ma hàng xóm, tiếng kèn trống ồn ào suốt đêm. Anh nhớ đến cô gái vừa tự tử, người mà hôm trước anh đã mua bim bim cho con nhưng chưa trả tiền thối. Giờ cô đã chết, mà anh còn nợ cô mấy chục nghìn. Nghĩ đến việc ma đòi nợ khiến Hùng run rẩy.
Source: https://afamily.vn/ngay-danh-vo-toi-so-ma-20121015120946398.chn